Kẻ Thủ Ác Cho Doo Soon (NGUYÊN MẪU VỤ ÁN TRONG PHIM "HOPE") Lại Nhập Kho Vì Cố Phá Vòng Giám Sát Và Ra Ngoài Vào Giờ Cấm
Cái tên Cho Doo Soon dường như vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với người dân Hàn Quốc. Mới đây nhất, vào ngày 28/01, tòa án địa phương đã chính thức tuyên phạt tên này 8 tháng tù giam vì hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong quá trình giám sát sau khi ra tù.

Hành vi thách thức hệ thống giám sát
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6 năm ngoái, Cho Doo Soon đã nhiều lần thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật:
Tự ý rời khỏi nơi cư trú: Vi phạm lệnh cấm ra ngoài ban đêm và đặc biệt là vào khung giờ học sinh tan học — thời điểm cực kỳ nhạy cảm.
Khung giờ bị cấm cụ thể: Sáng từ 07:00 – 09:00; Chiều từ 15:00 – 18:00; Đêm từ 21:00 đến 06:00 sáng hôm sau.
Phá hoại vòng giám sát điện tử: Hắn đã cố tình phá hủy thiết bị đeo chân định vị nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Biện pháp "Giám hộ điều trị" – Một quyết định gây tranh cãi
Bên cạnh 8 tháng tù giam, tòa án còn ra lệnh áp dụng biện pháp giám hộ điều trị. Tòa nhận định Cho Doo Soon đang trong tình trạng suy giảm nhận thức do rối loạn thần kinh, dẫn đến nguy cơ tái phạm rất cao nếu không được điều trị chuyên môn tại cơ sở đặc thù. Ngay sau khi tuyên án, lệnh bắt giam đã được thực thi ngay lập tức.
Làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng
Trên các diễn đàn như Weibo hay các trang mạng Hàn Quốc, cơn mưa chỉ trích lại một lần nữa bùng nổ:
"Tại sao luật pháp lại khoan dung với hạng người này đến vậy?" – Nhiều người bức xúc khi hắn vẫn đang sống bằng tiền thuế của dân mỗi tháng.
"Sao không nhốt luôn cả đời đi cho rảnh nợ, cứ ra rồi lại vào tốn kém nhân lực và khiến người dân lo sợ".
Một số người còn mỉa mai rằng việc vào "giám hộ điều trị" chẳng khác nào được đi nghỉ dưỡng, ăn ngủ và dùng thuốc miễn phí.
Bình luận 0